View Single Post
  #11  
Cũ 10-09-2010, 22:05
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

Ngày tàn ôi xa vắng riêng ta một bóng hình
Nhạc ngựa buông tha thiết chìm trong sương mờ
Hồn này nghe đau nhói tái tê cùng ánh chiều
Bạn hiền thân yêu hỡi ta luôn chờ mong.

Có nhớ hay chăng năm xưa
Những khúc ca ta ngân vang
Cùng tay trong tay, tiếng hát xua tan ưu phiền
Đàn ghita hỡi nơi đâu
Buồn ơi chất chứa tim ta
Đường quê đêm vắng, trên cao vầng trăng mờ xa.

Ngày xưa bao yêu dấu có khi nào trở về?
Và còn chăng những tiếng ca vui đêm dài
Rồi một mai ta lãng quên nhau giữa biển đời
Còn gì đâu tiếc nuối cho nhau bạn ơi?

Cuộc đời ta phía trước phải chăng đã sắp bài?
Giờ mình ta cất bước trên con đường dài
Nhạc ngựa ôi xa vắng, cô đơn người lữ hành
Ngày xưa bao yêu dấu ta đi tim đâu?

Theo bản dịch nghĩa của bác Nina, em viết theo giai điệu, nhưng nghe vẫn thấy ngang ngang, và nhiều chỗ lời vẫn hơi xa với bản dịch .

Em cố gắng hết sức rồi ạ .

Các bác thấy chỗ nào chưa ổn giúp giùm em với ạ.

Đây là bài viết cuối trước khi SA bắt đầu năm học, SA sẽ tạm xa diễn đàn một thời gian.
SA kính chúc tất cả các cô, chú, bác, anh chị em NNN thật nhiều sức khỏe, niềm vui, thành công trong học tập, công việc và trong cuộc sống.
__________________
А зори здесь тихие

Thay đổi nội dung bởi: sad angel, 10-09-2010 thời gian gửi bài 23:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn sad angel cho bài viết trên:
Duc (11-09-2010), Мужик (11-09-2010), htienkenzo (11-09-2010), hungmgmi (11-09-2010), minminixi (10-09-2010), ngocbaoruss (10-09-2010), Nina (10-09-2010), Siren (12-09-2010), Tamnguyen (28-05-2012), USY (11-09-2010)