Rạng sáng nay, trận tứ kết thứ nhất thuộc giải Mỹ mở rộng 2010 đã diễn ra giữa hai tay vợt trong tốp đầu của thế giới, đó là Mikhail Youzhny - Nga và Stanislas Wawrinka người Thụy sĩ. ngồi xem mà thấy thót tim, thấy sự lao động nghệ thuật cống hiến quả là vất vả...Hai tay vợt thay nhau nhờ sự can thiệp của bác sĩ chuyên môn để có được sức khỏe cần thiết tiếp tục "chiến đấu". Họ đã trải qua một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở sau 4 tiếng đồng hồ, tay vợt người Nga giành thắng lợi 3-6, 7-6 (9-7), 3-6, 6-3, 6-3. Ở trận này, Wawrinka vượt trội về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (13-2), nhỉnh hơn về số lần ăn điểm (48-35), nhưng đã phải trả giá vì 71 lỗi đánh hỏng, so với 57 của Youzhny. Bản thân tay vợt người Nga đã gặp khó khăn lớn ở set thứ 5 khi phải nhờ bác sĩ chăm sóc chấn thương ngón chân cái của bàn chân phải, song đối thủ của anh cũng bị đau không kém ở bắp đùi và sự mệt mỏi thể hiện ngay trên khuôn mặt vẻ thất thần của anh, khiến anh di chuyển rất kém trong hai set thứ 4 và 5. Lần thứ hai trong sự nghiệp Youzhny lọt vào đến bán kết Mỹ mở rộng. 4 năm trước, anh đã lập được chiến tích ấy sau khi đánh bại Nadal tại tứ kết. Còn bây giờ sẽ là một cuộc tái ngộ mà tay vợt người Nga ở thế yếu rõ ràng khi Nadal đang có phong độ rất cao và có nền tảng thể lực tốt hơn hẳn.
Trận bán kết tới, cho dù Mikhail Youzhny xếp thứ 12 còn Rafael Nadal người Tây ban nha xếp thứ nhất! nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng và ủng hộ tay vợt người Nga - Hãy cố lên! giành chiến thắng!
|