Chú Việt kính,
Trước đây, con đã đọc các bài viết trong topic, cả tranh luận về cách xưng hô, tuy nhiên con đã không xem đường dẫn của bác Xamôva, và cả mặc định của con: nhà sưu tập thường lớn tuổi, thế nên con đã ngớ ngẩn rút ra kết luận chú Việt là bác 83 tuổi

.
Lời viết của con có vẻ xin xỏ cung kính quá mức và trên dưới vẫn gọi chú bằng "bác", nhưng đó là vì con cứ tưởng người nhận là một cụ già 83 tuổi hơi khó tính

. Sau khi con xem thông tin trên google và đọc lại các bài viết của chú Việt, con mới biết mình nhầm. Thật may vì con chưa gặp cái hố thật nào, nếu không đã kiếm đường chui xuống rồi ạ.
Hôm nay anh nguyentien là vô tình hay hữu tình nhắc lại chuyện ấy, cộng thêm lương tâm con bữa giờ cắn rứt không yên, nên con nghĩ cứ nên giải thích rõ ràng sẽ hay hơn.
Con mong chú thông cảm và cho con xin hai chữ "đại xá" về sự nhầm lẫn vừa qua, con cảm ơn chú ạ.