Trích:
|
Nina viết
http://www.agniart.ru/imgoods/5/012209/aivazovsky_22002.jpg
Айвазовский Иван Константинович
Девятый вал. Репродукция
Mọi người thấy bức này thế nào?
|
Quá tuyệt!
Tôi không phải một người mê hội họa và cũng không am hiểu hội họa cho lắm nhưng thực sự là kinh ngạc khi xem bức tranh này (nói chính xác là kinh ngạc vì tài năng của người họa sĩ).
Dường như không còn ranh giới giữa bầu trời và đại dương, mà chúng đã nhập làm một. Những đợt sóng dữ dội ào ạt xô đến như muốn nhấn chìm con thuyền lẻ loi, nhưng nó (hãy chính là những con người trên đó) vẫn kiên cường chống chọi lại sự tấn công khủng khiếp ấy. Sức người đang địch với sức thiên nhiên. Mặt trời chói lọi đang rọi đường cho họ đi tới hay chính là cái đích thôi thúc họ tiến lên?!?
Nếu được hỏi tâm hồn Nga ở bức tranh này là gì chắc mỗi người xem sẽ có một câu trả lời khác nhau. Riêng tôi thấy đó chính là sự hiên ngang, dũng cảm của những con người mang trong mình tâm hồn mạnh mẽ và dữ dội hơn cả thiên nhiên. Trong suốt lịch sử của mình chắc hẳn người Nga đã nhiều lần trải qua những thách thức lớn lao như thế!
Được biết Ivan Aivazovsky là một hoạ sĩ rất yêu biển và đam mê sáng tác về biển nhiều nhất với rất nhiều hoạ phẩm tuyệt vời về biển.
Một số link để xem tranh biển cả của Ivan Aivazovsky:
http://www.armsite.com/painters/aiva...gallery1.phtml
http://www.agniart.ru/eng/folder-10845
http://www.acam-france.org/armenie/a...erie/aivaz.htm
http://www.ibiblio.org/sergei/Exs/Aivaz/ai.html
http://www.photosmarval.org/peintres...vazovski.shtml