View Single Post
  #676  
Cũ 09-09-2010, 13:43
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

В военкомате работает призывная комиссия. К военкому обращается
один призывник и умоляет:
- Товарищ полковник, отстраните меня от армии,а я вам пять тысяч дам!
- Не обманешь? Хорошо, приходи сегодня на кладбище в два часа ночи с деньгами.
В назначенное время призывник пришел на кладбище и видит такую картину: сидит военком на кресте, весь голый, в руках гитара и песни поет.
Увидел призывника, слез с креста, взял деньги и говорит:
- Завтра к 10.00 приходи на призывную комиссию,я все устрою.
Приходит на следующий день призывник, а ему говорят:
- Зачислен ты, паря, на флот на 3 года.
У призывника чуть сердце не остановилось.
- Как же так? Я сегодня ночью военкому 5 тысяч отдал,а вы меня на флот, да еще и на 3 года!?
Военком поражен:
- Когда? Клевета! Ничего не давал!
- Как же, товарищ полковник, вы еще голым на кресте сидели, песни на все кладбище орали!
Военком и говорит:
- Товарищи члены комиссии! Да у парня с головой не все в порядке. Его не то что во флот... вообще от армии надо отстранить!


Hội đồng tuyển quân đang làm việc trong Phòng quân vụ. Một thanh niên bị gọi nhập ngũ đến gặp uỷ viên quân vụ van vỉ:
- Thưa đồng chí Đại tá, gạt tôi ra khỏi danh sách nhập ngũ đi, tôi sẽ trả 5.000!
- Cậu không lừa tôi chứ? Được rồi, 2 giờ đêm nay mang tiền đến nghĩa địa nhé!
Đúng hẹn, thanh niên tới nghĩa địa và nhìn thấy vị uỷ viên quân vụ trần truồng ngồi vắt vẻo trên cây thánh giá, tay cầm đàn ghi-ta, miệng hát vang.
Nhìn thấy thanh niên, uỷ viên quân vụ tụt xuống lấy tiền và dặn:
- 10 giờ sáng mai nhớ đến Hội đồng tuyển quân. Mọi việc còn lại để tôi.
Ngày hôm sau ứng viên đến, Hội đồng bảo:
- Anh được gọi vào Hải quân, 3 năm nhé!
Ứng viên đứng tim:
- Sao lại thế được? Đêm qua tôi đã nộp cho ông kia 5.000 rồi, vậy mà vẫn bắt tôi vào Hải quân, lại còn 3 năm nữa!?
Uỷ viên quân vụ sửng sốt:
- Lúc nào? Đồ vu khống! Có đưa cái gì đâu?
- Không là thế nào, đồng chí Đại tá. Lúc ấy đồng chí cởi truồng ngồi trên thánh giá, hát rống lên khắp nghĩa địa mà!
Uỷ viên quân vụ nói luôn:
- Thưa các đồng chí uỷ viên Hội đồng! Có lẽ cái đầu của thanh niên này không bình thường. Anh ta nhập ngũ còn chẳng được, nói gì đến Hải quân!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
ADAM (09-09-2010), Cartograph (16-09-2010), dienkhanh (12-09-2010), doibo (09-09-2010), htienkenzo (09-09-2010), LyMisaD88 (09-09-2010), ngocbaoruss (09-09-2010), sad angel (09-09-2010), Thien Nga (07-10-2010), USY (09-09-2010)