Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #18  
Cũ 07-09-2010, 14:20
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

CHUYỆN VÕ TÒNG ĐẢ HỔ THỜI NAY
Hai nhân vật đóng Võ Tòng và Hổ đến một làng nọ biểu diễn. Đêm đầu, Võ Tòng biểu diễn hưng phấn, múa gậy quay tit, bay người lên không trung biểu diễn những đường võ tuyệt chiêu. Đáp lại, nhân vật đóng Hổ cũng tung thân mình biểu diễn những tư thế hổ vồ đẹp mắt, vừa để tránh những cú gậy hiểm hóc, vừa để biểu diễn các thể võ đã được luyện tập công phu. Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả cùng với một trận mưa tiền ném lên sân khấu thưởng cho cặp nghệ sỹ tài ba.
Đêm thứ hai, khi hiệp đấu mới chừng 1,2 phút, nhân vật đóng Võ Tòng đang biểu diễn những đường quyền đẹp mắt thì Hổ lăn ra chết. Khán giả la ó, vứt rác lên sân khấu và bỏ về giữa chừng.
Hỏi ra mới biết, đêm trước số tiền thưởng của khán giả nhân vật Võ Tòng giữ hết, chỉ cho nhân vật đóng Hổ số nhỏ đủ để mua cơm.
Thế mới hay, đừng bao giờ quên người bạn làm ăn, hợp tác với mình.
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Hoa May (08-09-2010), htienkenzo (07-09-2010), ngocbaoruss (08-09-2010), sad angel (07-09-2010)