Ðề tài: thơ IVAN BAU KÔP
View Single Post
  #1  
Cũ 28-02-2008, 13:22
Jet li Jet li is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài đăng
Talking thơ IVAN BAU KÔP

IVAN BAU KỐP ( 1909, Thúy Toàn dịch)

HÃY NÓI CHO TÔI VỀ NƯỚC NGA

Cứ nói chuyện đi về đêm sao sáng
Về bạch dương, hoàn diệp liễu thiết tha
Cứ nói đi về chuyện gì bạn muốn
Chỉ cốt sao đó là về nước Nga !

Nơi đất khách lòng tôi thư thái
Chỉ những khi trò chuyện tâm tư
Hãy nói tôi nghe về những người hàng xóm
Hãy nói tôi nghe về bụi thanh hương trà

Hãy nói về những thửa ruộng đất đen
Về cánh rừng sồi sừng sững, um tùm
Hãy nói về những con sông đùa rỡn
Trên bao la miền đất quê hương

Hãy nói tôi nghe về những trảng đất rừng
Về những lối mòn trong rừng len lỏi
Về nước lũ mỗi mùa mùa xuân tới
Về mênh mông bát ngát đất trời Nga

Cứ nói chuyện đi về đêm sao sáng
Về bầu trời xanh Riazan quê ta
Cứ nói đi về chuyện gì bạn muốn
Chỉ cốt sao đó là về nước Nga !
Trả lời kèm theo trích dẫn