Trích:
virus viết
Nhờ bác nào có hiểu biết về ngành báo chí thì tư vấn cho em nó với. Trong NNN mình rất nhiều nhà báo mà.
|
Những nhà báo trong NNN mà em biết đều ... không học báo chí ở bên Liên Xô, Nga. Họ học các ngành khác, thậm chí chẳng liên quan gì đến báo chí cả, vậy mà về nước làm báo khá thành công.
Bây giờ không biết thế nào, chứ trước đây hình như ở Liên Xô không có trường báo chí riêng (kiểu như Học viện báo chí tuyên truyền ở Việt Nam). Báo chí là một khoa trong các trường đại học tổng hợp, khoa báo chí quốc tế có trong trường đại học ngoại giao, ở các thành phố. Gần đây hình như một số trường xã hội có mở thêm khoa báo chí thì phải, em không chắc chắn lắm.
Về chất lượng đào tạo thì các bạn có thể yên tâm. Đấy, không học báo chí ở Liên Xô mà về Việt Nam viết báo còn hay nữa là. Cùng thời với em, người được học báo chí "xịn" trường MGU hiện đang là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Em thấy bác kuMật_HT, nếu không vướng víu vợ con, thì nên đi. Làm nghề báo thì phải đi nhiều. Khắc đi khắc ra cái để mà viết. Không nên chỉ lấy thông tin ở các quán bia hơi.