Đúng là chuyện khó tin, nhưng sau khi đọc xong thì thấy có lý. Cảm ơn chị Bí đã đưa ra một thông tin rất bất ngờ: Hóa ra người Nga đã có ý tưởng chụp ảnh màu từ đầu thế kỷ 20 cơ đấy. Ý tưởng tốt, nhưng cái dở là cụ Prokudin Gorski mới dừng lại ở việc trình chiếu ảnh màu nhờ 3 chiếc máy chiếu đồng thời 3 tấm phim lọc màu cùng chụp một phong cảnh ở cùng một góc độ, cách nhau chỉ khỏang 1 giây.
Các ảnh rất đẹp, như mới chụp đâu đó thời Liên xô mấy chục năm trước, nhất là mấy bức hơi ngả xanh, đúng kiểu phim Svema sau này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|