Cháu chả biết gì về kỹ thuật, nhưng cũng cứ mạnh dạn xin phép hai bác cho cháu nói leo một tị ạ. Cháu cứ tưởng tượng ra con tàu đang lao đi với vận tốc 400 km/h mà "dính" một hòn đá ném xiên một góc 30 độ vào tấm kính thì tác giả của cú ném ấy chắc là...vui phải biết!
Qua các câu chuyện kể của ông nội cháu thì cháu mới hiểu ra rằng cái sự ném đá lên tàu cho vui của trẻ con ngày nay là có tính di truyền, tức là các cụ ngày xưa cũng đã từng ném đá lên tàu rồi. Ông cháu kể là ngày xưa Tây (bọn Pháp thực dân ý ạ) nó ngăn chặn ném đá bằng cách rất độc đáo: cách chức quan huyện, quan xã ở cái huyện và cái xã xảy ra ném đá. Thế là quan huyện và quan xã lo ngay ngáy cho cái ghế của mình, đốc thúc lính tuần tra nghiêm ngặt lắm. Sao bây giờ ta không học theo kinh nghiệm này nhỉ?
À, chắc đấy là cách của bọn thực dân nên ta không làm theo.
|