Kính bác Micha và các mem QKSG!
Trót nói/viết trước hôm QKSG off là thaond_vmc tiếc vì hôm ấy sẽ xơi khâu nhục ở Móng Cái, dưng mà bữa trưa hôm 27/8 cô chủ nhiệm hậu cần đoàn tôi chọn đúng cái quán không có món đó. Thế là cả đoàn hạ quyết tâm hôm sau sang đất TQ thử xem có không. Rốt cuộc thì ở cái quán cơm 3 sao bên ấy cũng không có nốt

.
Ăn xong ra gọi điện về hy vọng nhận được cái gì đó "qua loa" vì biết chắc giờ ấy QKSG N-N-N chưa xong, và nhận được chỉ thị
không rõ ràng lắm của bác Micha - do sóng Vinaphone ở thành phố TQ cạnh biên giới chập chờn, hay là do bác ấy đã
tây tây? Em tức lắm, bác Micha ạ, nên 3 giờ chiều về đến Móng Cái gọi lại vào máy Hoa May, nghe thấy tiếng bác bảo là chuyển cho Matador... và được xác nhận là bác
tây thật rồi!

Hôm nay lại thấy bác bảo chuyển giao quyền chấp chính cho Matador, em cũng không thắc mắc gì, vì hy vọng là bất kỳ lúc nào bỗng dưng em vào SG thì sẽ được gặp bác, vì lần trước chưa được gặp.