Đã định bình luận một chút, xong thấy chán, nên viết rồi lại thôi, giờ chỉ còn nhớ một câu này thôi
"кто платит деньги, тот и музыку заказывает"
Dành cho các bác giỏi tiếng Anh bản dịch của Google nhé
He who pays the piper calls the tune
Hình như bậc thức giả (dùng từ như thế có đúng không các bác nhỉ?) luôn suy nghĩ kỹ càng khi xem xét một tư liệu. Hình như trí nhớ của em hồi này rất không tốt, giá mà có được điều ước cá măng (không phải cô Cá Măng của NNN đâu nhé) để mà dõng dạc bảo
По щучьему веленью, по моему хотенью...
(Theo lệnh cá măng, theo ý ta muốn)
À, hình như nãy giờ mình đi lạc đề. Để tránh khỏi bị phê bình, xin ... nhớ lại một phim đã từng rất được người Nga thích - phim "Тутси" (Tootsie). Một thời gian khá dài, diễn xuất của anh Dustin Hoffman trong phim này được các nhà báo Nga -thích-tỏ-vẻ-sành-sỏi-phim-ảnh coi là mẫu mực của các vai diễn giả gái.