View Single Post
  #144  
Cũ 30-08-2010, 18:00
nhnam nhnam is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 106
Cảm ơn: 395
Được cảm ơn 282 lần trong 75 bài đăng
Default

Trích:
Anh Thư viết Xem bài viết
Chào tất cả các bác!

Trái tim mong manh, rệu rã của AT chịu không nổi 5 tiếng đồng hồ uống tinh bia là bia đón khách quý cho nên phải phục hồi tim cấp tập suốt cả ngày chủ nhật bằng các lọai thuốc đặc hiệu. (Cảm ơn bac nhnam và mấy bác sáng hôm qua gọi điện hỏi thăm: “Em còn sống…hay em đã die?”. Sáng nay em lại tỉnh như sáo rùi mấy anh).

Eo ơi! Lần sau AT chả dại gì đi ọp đúng giờ nữa đâu…Chỉ vì nghe giang hồ đồn đại là lần này có cả mấy bác OTT, LSS và VDD mà AT phải từ chối mọi cuộc vui cuối tuần, lọ mọ dậy từ 9g kém 15 sáng thứ bảy rồi “cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ…” thấp thỏm chờ mãi mới đến giờ hòang đạo để được xuất hành về quận nhất. Nhờ thế mà lần đầu tiên được vinh dự chiếm chỗ HM, ngồi cạnh bác Cả SG nhé. Kể cũng hơi dại vì dù trước khi đi đã xức đẫm nước hoa Coco Chanel, thế mà không ai khen nửa lời, vì mùi thơm của nhà bác tắm đục nửa dòng Hương giang át mất rồi.

Đầu tiên điểm danh thì cũng hơi buồn, vì chỉ có 4 chị em Chaika, AT, Hoa May, lavangbay (chỉ bay thôi, nhất quyết không rơi) vắng bác Poltava và anh Zai cho nên phải gọi salat nga của Nhà hàng chán ngắt à, rồi mấy bác Cuong, thachthao, trungdn, dum, kimhong… cũng vắng không có đơn từ. AT bắt đền mấy bác vắng mặt nhé, vì AT và mấy bác có mặt phải thay các bác vừa vất vả ăn, uống bia, vừa chạy đi chạy lại tiếp khách đó. Ôi! Chỉ có bia mới biết bụng mênh mông nhường nào, chỉ có bụng mới biết bia đi đâu về đâu… (cái vòng eo AT mới ngày nào 48cm giờ bự chảng 84 rùi nè). May vớt vát còn bác chuyên gia đi Lạc nhà mình, hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng đến, cũng hơi ngất ngất ở đâu rồi, mắt chớp chớp liên hồi, nhìn HM với AT cứ tưởng 2 em bé trùm mũ đỏ, cho nên cất giọng Sói gầm gừ rất diệu nghệ : “ta chưa say… mà nhìn các em thấy ngon ghê…”

Riêng cái đội khách chỉ vỏn vẹn có 3 quý nhân là htienkenzo sôi nổi, bác nhnam vui tính và Cаша hóm hỉnh thôi mà “hành” các chủ nhà mấy tiếng đồng hồ. Thế cho nên cứ mỗi giờ trôi quá, mọi người lại nguôi ngoai nỗi buồn lỗi hẹn của mấy bác LSS, VDD, OTT… các cụ ngày xưa cấm có nói sai, thời gian đúng là phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành mọi vết thương lòng. Riêng bác vidinh, chẳng những người thì mất hút mà măng với mộc nhĩ, nấm hương cũng chẳng thấy đâu. AT có tra hỏi HM công khai về vụ măng dầm ớt, HM chối bay biến nhé. Một bác mới ghé tai AT bảo: “sao em già thế vẫn cứ mãi ngu ngơ tin đàn ông vậy? lọai quà mà “nhẹ như làn gió thỏang” ấy là поцелуй đó, mà nó ngọt ngào chứ có cay xé đôi lưỡi như măng tẩm ớt đâu mà HM dại gì phải chia xẻ” a, thì ra nàng HM đã âm thầm hưởng trọn. Ôi! Lúc đó AT thư mới ngắm lại HM, sắc mặt nàng ửng đỏ thẹn thùng rất chi là đẹp như thể đang tuổi 17 chứ không phải đỏ gay kiểu vừa uống 3 vại bia vật nhé. Eo ơi, HM trông thế mà hơi gian, mà nói chung trong phạm trù này chẳng mấy ai được thiệt thà như AT.

Các bác có biết không? Bác nhnam là đàn anh của AT, biết nhau qua ĐT từ năm 2007 vì là đối tác, gặp nhau ở HN vừa rồi, thế mà không hiểu sao AT vẫn cứ quen xưng chị với bác đó, người đâu mà trẻ thế không biết, chắc chắn phải có bí quyết gì đây. Giá mà bác ấy san sẻ cho mình 1 ít nhỉ? AT chỉ cần trông trẻ lại vài tuổi thôi thì đời biết đâu ….đổi khác? Lần này do bác nhnam kéo theo bạn Саша, bạn này ở VN 5 năm rồi, cho nên tiếng Việt nghe thì hiểu hết mà không nói được, thành ra chiều khách, tất cả đều chuyển sang nói rặt tiếng Nga, vui thì thôi rồi, chủ và khách chạy vòng quanh và đổi chỗ như đèn cù đến chóng cả mặt, mà khổ nỗi cái khỏan tiếng Nga thì AT hơi bị dốt, nghe chẳng hiểu gì, mặc dù cũng nói như vẹt, phải chi có thầy MU của AT ở đó dịch cho mấy bác vắng mặt nghe…có phải thú vị không?

Túm lại, AT rút ra 1 điều là offline trời mưa có cái hay lắm, lẽ thường 2-3 giờ là tan tiệc, AT đành một mình một bóng thui thủi ra về với 4 bức tường hoang vắng, nhưng vì lần này ngại đường xa ướt mưa, lại bị AT dọa cho cây đổ với điện giật đầy đường …cho nên đến ngay bác Cả cũng còn phải ngồi nán lại hát vang trong chiều mưa. Đến 5 giờ chiều mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng 2 bac nhnam va Caша lại rủ đi tiếp tăng 2. Cũng may AT có trái tim nóng và cái đầu lạnh cho nên tỉnh táo chuồn, chứ mà đi tiếp thì hoặc là quên cả lối về hoặc là nhàn du tiên cảnh mất rồi…Cảm ơn mấy bác Koc, Lạc, Virus … đã quá đỗi vất vả thay mặt cả QKSG đi đáp lễ khách suốt đêm thứ 7...

Chúc mừng bác Matador nhậm chức lâm thời thay bác Cả, hy vọng với sức lực của dũng sỹ đấu bò thì QKSG có thể “bán nguyệt nhất giao lưu”, được như thế thì với AT mà nói sẽ “lương y bất đáo gia” là bởi vì rằng:

Offline còn có bạn
Về nhà chỉ mình tôi
Trên dây phơi trống trải
Chiếc đầm hồng đơn côi.

Cảm ơn 3 vị khách quý và tất cả các bác trong diễn đàn.
Cũng chẳng có gì là "bí quyết" cả đâu! Chắc là cười nhiều và "iu" nhiều thì đỡ "rừ" chút chút thôi! (Đây là ý nói "iu" Tổ quốc, "iu" đồng bào ..v..v... đấy nhé!)
Một lần nữa cám ơn tất cả nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nhnam cho bài viết trên:
htienkenzo (30-08-2010), nguyenlac (30-08-2010)