Do một số tình hình rất chi là tình hình, Nhà số 10 bị vỡ kế hoach, chậm mất một tháng so với dự kiến.
Hôm nay đứa con tinh thần của tôi đã chính thức chào đời.
Vậy xin báo với bạn bè và có mấy lời như sau:
Tôi tặng sách cho bạn bè là chính, việc ủng hộ quỹ NNN thông qua chuyện "mua sách" chỉ là một việc vui vui, tuỳ khả năng và điều kiện mỗi người chứ không bắt buộc.
Do đó, tôi sẽ gửi sách như sau:
1. Quân khu Sài gòn 10 cuốn, qua địa chỉ Hoa May.
Đề nghị Hoa May giúp cho biết tên thật của bác Mì chả, chị Chaika... qua mail phantit@gmail.com (tôi ít nhớ tên người lắm, toàn nhớ nick thôi) để tôi ghi tặng.
2, Quân khu Đà Nẵng không thấy bạn nào bày tỏ nguyện vọng cần sách, nhưng tôi sẽ để dành một số và sẽ gửi tặng. Đề nghị bạn nào ở Đà Nẵng giúp làm đầu mối cho với!
3. Quân khu Hà nội: tôi sẽ tặng trực tiếp trong một cuộc gặp gần nhất hoặc mang đến tận tay các bạn. Tiền sách cũng sẽ thu trực tiếp và tập hợp chuyển ngay vào quỹ NNN.
4. Các bạn ở các địa phương khác: Xin mail cho tôi biết tên thật và địa chỉ (đảm bảo giữ bí mật) vào phantit@gmail.com để tôi đề tặng và gửi sách.
Việc chuyển tiền:
Tôi nghĩ tiện hơn cả là sau khi đã nhận được sách (cho chắc ăn) thì các bạn, trừ Quân khu HN, chuyển tiền vào tài khoản của chị USY luôn cho tiện. Chuyển qua tôi rồi tôi lại phải chuyển một lần nữa thêm rắc rối?
Chỉ cần khi chuyển thì ghi vài chữ "Nhà số 10" để chị USY tiện theo rõi. Tất nhiên là nếu chị USY cho phép làm việc này, nếu chị USY có cách làm khác thì cũng xin cho biết ý kiến vì thời gian còn nhiều.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của quý bạn!
__________________

Ký cả hai tay!
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 30-08-2010 thời gian gửi bài 16:45
Lý do: lỗi chính tả
|