View Single Post
  #15  
Cũ 30-08-2010, 08:50
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Trưa nay gặp mặt rất vui. Có mấy điều làm mọi người và HM ngạc nhiên và thú vị:



- Ai cũng nói cười nhiều và to, kể cả bác Htiennhnam! Chả là trước cuộc gặp trưa nay, một vài người bạn "mô tả" trước với Hội SG thế này: Htien tính hay ngại ngùng, e thẹn (!); nhnam thì hiền hiền, ít nói, chỉ cười cười .. thậm chí đầu buổi tiệc, có "đồng đội" ở miền Trung còn phone nhắn nhủ: "QK Miền Nam đón Htien chân tình nồng nhiệt với nhé, nó hiền và hay ngại lắm" Thư ký 2 của bác Micha trả lời ngay: "ối giời, htien thậm chí còn đang bắt nạt em đây này!" hihi

- Htien rất nghệ sĩ nhé! Vài ly bia thôi là bắt đầu đứng lên biểu diễn hết khúc hát này đến khúc khác. Kể cả .. quốc ca Liên Xô nữa nhé, kinh chưa!
- Nhnam thì ... sao có làn da và gương mặt trẻ trung thế chứ! Hai thư ký nhà bác Cả cứ xưng chị loạn xạ, ai dè, bác ấy hơn 1 thư ký tới 4 tuổi, và hơn thư ký kia những 7 tuổi cơ đấy! Tổ trác, hichic!

- QK Miền Nam rất khoái "gặp nhau và cười" để xả stress ... giữa những người bạn thân thiết, muốn nói gì thì nói, muốn cười to thì cười, không phải suy nghĩ rào đón trước sau như ở cơ quan, gia đình và .. 4rum, hihi.
Chào các bác!
Trước tiên tôi có lời cảm ơn chân thành nhất đến Quân khu Sài Gòn-Quân khu của cả Phan Thiết!
Tôi đến rất đúng giờ như bác Micha đã hẹn. Vừa thấy tôi là bác í đã nhận ra và... anh anh em em ngay!
Tôi cứ tưởng sau 5 năm rời Sài Gòn và định cư hẳn tại Phan Thiết thì khi về lại Sài Gòn sẽ rất là ngỡ ngàng và phần nào... xa lạ.
Nhưng không! Tuyệt nhiên không, các bác ạ!
Các bác Quân khu Sài Gòn đã cho tôi có được cảm giác ấm áp, chân tình thật sự. Từ bác Cả, Chaika, Matador, Hoa May, Anh Thư, Virus, Kok... cho đến những bác mà tôi mới "thấy' lần đầu: nhnam, Ninh, Nguyenlac, Minminixi. Và đặc biệt có anh bạn khách quý người Mosk.- Xasa!
Tôi nói chuyện với Xasa khá "thuận tiện" bởi, có vốn tiếng Nga khá "xi cut"-Nói tiếng Nga như... gió, gặp từ nào khó, tôi nói tiếng... Việt! May có bác Virus giúp đỡ!
Từ DUNGQUATGRAD, bác Hổ Già có tham gia qua loa và 'gửi gắm" tôi cho các bác Anh Thư, Hoa May... Bác Hổ chu đáo thật!
Tiếc rằng tối hôm ấy tôi đã để lạc mất bác Kok! Nhưng không sao! Sẽ có nhiều dịp, phải không bác?
Các bác đã cho tôi có cảm giác như được trở về "Nhà"!
Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, tận tình của các bác!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Anh Thư (30-08-2010), Hoa May (30-08-2010), Kóc Khơ Me (30-08-2010), matador (30-08-2010), micha53 (31-08-2010), minminixi (30-08-2010), nguyenlac (30-08-2010), ninh (03-09-2010), virus (30-08-2010)