Chào cả nhà thân mến! Mọi người bàn luận rôm rả quá cho cuộc gặp mặt cúng rằm tháng Bảy đầy ấn tượng hôm qua. CK cũng xin góp vài hình ảnh minh họa cho vài sự kiện của buổi họp mặt, kẻo bác Mì lại phê bình:" Chị CK toàn chụp làm của riêng, không chịu pot lên gì cả!"
Các bác ạ, thật ra cuộc gặp mặt chiều 28/8 được tổ chức với nhiều mục đích:
- Trước hết là
nhân dịp các bạn phương xa ghé thăm
Htien đến từ vùng biển Phan Thiết
Nhnam và anh bạn Nga Xasa đến từ Hà nội
- Cúng rằm tháng Bảy (xá tội vong nhân) cầu xin an lành cho mọi nhà, nhân thể thưởng thức bia sống Nga với mực tươi "2 nắng" tuyệt ngon, quà quý cùa Htien.
- Nhân dịp này, bác Mì Chả thông báo một tin quan trọng: Do bận việc gia đình, bác Cả tạm trao quyền "thủ lĩnh" QKSG trong một thời gian cho bác Matador. Đây là khoảnh khắc xúc cảm của bác Dũng sĩ đấu bò sau khi nghe "hung tin

":
Chúng ta cùng chúc mừng bác Matador!
- Cuối cùng là mục đích chính nhất:
Trích:
Hoa May viết
- QK Miền Nam rất khoái "gặp nhau và cười" để xả stress ... giữa những người bạn thân thiết, muốn nói gì thì nói, muốn cười to thì cười, không phải suy nghĩ rào đón trước sau như ở cơ quan, gia đình và .. 4rum, hihi.
[/I]
|
Riêng lần này ngoài việc nói cười quá rôm rả, còn thêm tiết mục... hát nữa các bác ạ. rất ấn tượng :
Tam ca nam "Chiều Matxcova"
Rất phê
Nhóm bè phụ họa còn phê hơn cả nhóm hát chính
"Thời Thanh Niên Sôi Nổi"- Bác Cả lĩnh xướng
các nhóm phụ họa
Chúc sức khỏe và bình an!