Trích:
TuanVT viết
Chào bạn. Mình đã đọc bài của bạn và cũng xin góp ý cho bạn. Mong là sẽ giúp bạn được phần nào.
- Về việc học ngoại ngữ: Mình nghĩ là bố mẹ bạn đã lo hết cho bạn về các thủ tục nhập học. Vì bạn k tốt nghiệp hay thi đầu vào ở bên Nga nên chắc là bạn sẽ đi theo diện nhà nước ( cái này mình ko muốn nói chi tiết ) và bạn sẽ có 1 năm dự bị để học tiếng như 1 sinh viên được nhận học bổng nhà nước. Mình cứ giả định bạn sẽ phải chọn 1 trong 2 trường hợp sau
+ Nếu bạn được học dự bị 1 năm: thì bạn không phải lo lắng mấy về vấn đề học tiếng. Nếu học trước ở Việt Nam 1 tí thì cũng tốt nhưng không quan trọng lắm.
+ Còn nếu bố mẹ bạn cho bạn học luôn năm thứ nhất thì mình nghĩ là trong năm đầu việc học của bạn sẽ rất khó khăn.
Mình cũng từng ở bên Nga và bây giờ cũng đang chờ đợi kết quả học bổng để sang đấy. Mình nghĩ rằng bạn nên hỏi kĩ hơn với bố mẹ là bạn sẽ phải học như thế nào hoặc sẽ phải chuẩn bị gì đấy. Vì bố mẹ bạn ở đấy lâu năm rồi nên cũng khá hiểu về đất nước Nga cho nên cứ hỏi bố mẹ là tốt nhất  . Bố mẹ đã quyết định cho bạn sang đấy thì mình nghĩ là cũng lo hết cho bạn rồi, việc bây giờ bạn nên làm là dành thời gian cho bạn bè rồi sang đấy sẽ làm lại từ đầu thôi  . Mình chỉ góp ý thế thôi mong là giúp đc bạn.
|
Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên...thật ra bố mẹ mình chỉ là dân làm ăn thôi nên dù ở bên đó lâu rồi nhưng vấn đề học tập cũng k biết mấy...hi...nên mình cũng muốn qua diễn đàn...qua những người từng trải qua cuộc đời sinh viên bên nga cho mình biết chút kinh nghiệm cũng như thông tin cần thiết đối với 1một du học sinh...Theo như mình được bố mẹ thông báo thì mình cũng sẽ học một năm dự bị trước rồi mới bắt đầu học chính thức nên những lời khuyên của bạn khiến minh thấy đỡ lo lắng hơn...Rất cám ơn bạn...Nếu có thông tin gì về trường mình học bạn cho mình biết với nhé...một lần nữa cám ơn bạn..