Cần Các Anh Chị giúp đỡ khẩn cấp
Thưa Anh Chị...
...Tình hình e là như thế này...e sinh năm 92...vừa thi đại học xong và đỗ vào đại học luật hà nội....nếu cứ như bình thường thì e sẽ học ở bên này...nhưng có 1 sự kiện xảy ra...bố mẹ e sang bên đó làm ăn...và thuyết phục e sang...lúc đầu e k muốn...và nhất định không chịu...nh mà sau khi nghe cả nhà phân tích thì e quyết định đi(thật ra bố mẹ e là dân làm ăn lâu năm...tình hình tài chính khá ổn định-đã có khẩu khá tốt ở nga nên về cũng rất tiếc...tuy nhiên về nhưng mà k làm ăn tốt như bên đó...nên vừa rồi có vụ vỡ chợ ở Nga nên bố mẹ e lại sang...và bây giờ đang ở bên đó giục e sang...bởi e là con một).hiên cái lo nhất của e bây giờ là..vấn đề tài chính e k lo lắng j...mọi giấy tờ thủ tục e cũng k lo...tuy nhiên vất đề khiến e lo lắng và suy nghĩ nhiều đó là:
-e chỉ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị...nhưng k như các anh chị là khi đi du học đã có dự định trước nên có thời gian nhiều học tiếng..mà e thực sự bh mới có ý định sang nên rất bối rối...e cũng muốn học 1 tí tiếng sang đó đỡ bỡ ngỡ...ai biết có chỗ nào học cấp tốc hoặc đặc biệt gia sư tại nhà thì giới thiệu cho e biết với a...e xin chân thành cám ơn ạ.
-bố mẹ e bây giờ đang ở TP Upha...xin vào trường dầu ở thành phố này...nghe giới thiệu đó là trường dầu tôt thứ 2 ở nga...như thế có đúng k ạ...anh chị nào biết thông tin về trường này cho e biết với ạ..(vì e hoàn toàn bị động trước lần du học này...nên ngay cả tới tên trường e cũng k biết chỉ biết là trường dầu khí ở upha thôi ạ)
-Cho e biết e cần chuẩn bị những gì (đặc biệt là tư liệu học tập...có nên mang nhiều sách vở bên mình sang không ạ...và nên mang nhưng sách gì ạ)
-không biết năm đầu học ở đấy có khó không ạ...và học có vất k ạ...e rất lo vì bây giờ 1 chữ bẻ đôi e cũng k biết...hic hic...
Bố mẹ e bảo k cần lo lắng quá nhìu sang đó rồi dần dần sẽ quen ...nhưng k lo sao đc ạ...mấy hôm nay e đã mất ngủ vì lo lắng....vì bước chân đi e sẽ không có cơ hội làm lại nữa
Rất mong đc các anh chị giúp đỡ...
E chân thành cám ơn
|