
25-08-2010, 22:41
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
|
|
Dạo này hơi bận rộn thành ra để cách quãng lâu quá, phần tiếp theo đây ạ!!! Nhân đây cũng xin giới thiệu bài gốc ở đây:http://artofwar.ru/c/chekmarew_w_a/text_0950.shtml
tiếp theo
Khi đánh vào các cứ điểm điểm quân Pháp, tướng Võ Nguyên Giáp lại một lần nữa thể hiện là một nhà cầm quân tài ba. Ông không đánh ngay vào Beatris, Gabriel và Ali-Mari cùng một lúc. Ssau khi biểu dương lực lượng trước căn cứ mạnh nhất là Gabriel, ông bất ngờ đánh và chiếm được Beatris làm Gabriel hở sườn, chỉ sau một trận pháo kích mạnh, người Việt Nam đã chiếm được cứ điểm này. Đồn thứ ba là Ail-Mari do binh lính người Thái trong đội quân thuộc địa bảo vệ, sau khi thấy số phận của những người hành xóm đã hoàn toàn mất tịnh thần, sau một trận nã đạn của pháo 120mm Liên Xô và được tuyên truyền đã đầu hàng mà không hề đánh lại.
Bị mất những cứ điểm mạnh, quân Pháp càng bị mất tinh thần chiến đấu. Sau đó ở trung tâm Điện Biên Phủ, nơi ở xa trận địa, dần dần tích tụ đến 4000 người, hiện tượng này còn được gọi là "đào ngũ nội bộ", bọn họ không chiến đấu nhưng tiêu hao phần lớn hàng tiếp tế, trước hết là lương thực thực phẩm. Phải chăng 4000 lính dũng cảm là đủ để thay đối cục diện chiến trường Điện Biên Phủ? Chỉ huy tiểu đoàn nhảy dù số 6 Marshel Bizar là viên chỉ huy duy nhất có khả năng đánh giá đúng bản chất trận đánh đã hiểu được điều đó.Nhiều năn sau ông ta nhận định: "Nếu lúc đó người ta cho tôi 10 000 lính SS, biết đâu chúng tôi đã đứng vững".
Phải. Trong đội quân lê dương có nhiều lính SS cũ và chúng đã đánh trận không tồi, nhưng đêm trước trận tổng tấn công đã xảy ra một chuyện như trò trẻ con đánh vào thần kinh bọn chúng.
Trên đường chân trời xuất hiện những tia chớp và tiếng gầm ghê sợ nghe có vẻ giống như tiếng gầm quen thuộc của "cỗ máy Stalin". Đó là lực lượng dự trữ của Bộ tham mưu quân đội Việt Nam, sư đoàn súng "Kachiusa" tham chiến. Đó chính là kết cục của đội quân đồn trú Điện Biên Phủ. Đã có nhiều toán lính chạy vào rừng nhưng hầu hết không gặp may, số chết số mất tích. Trong rừng là dân quân làm chủ, họ là nông dân địa phương, họ rất ghét lính Pháp, nhất là người sống.
còn tiếp
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-08-2010 thời gian gửi bài 09:19
Lý do: Chèn thêm hình minh họa
|