View Single Post
  #12  
Cũ 25-08-2010, 15:32
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

khi vào topic này, em thấy rất vui, "đồng bệnh tương lân" cả
Chẳng hiểu sao tụi lớp em toàn dạng "anh tài tỏa sáng", vậy mà nói đến lịch sử, nhất là nói đến nước Nga Xô-viết, tụi nó phát ngôn hồn nhiên ko chịu nổi, rồi thì ô, a, mắt tròn xoe đến là dễ thương.
Vì thế em bị cho là "sinh nhầm thời đại", vì rằng Liên Xô đã là quá khứ rồi, tiếc làm gì, yêu làm gì, khi bản thân mình chưa một lần sống trong thời đại đó. Em cũng ko biết vì sao, chỉ biết đó là một tình yêu đến day dứt.
Tình yêu nước Nga, có lẽ bắt nguồn từ những câu chuyện ngày xưa ba kể, từ những quyển sách tiếng Nga của ba, dù giở ra cũng chẳng hiểu gì ... cho đến tận bây giờ vẫn thế , từ cách gọi âu yếm "cô bé Nga mái tóc màu hạt dẻ" của người thân, rồi đến cả câu nhận xét rất dễ thương của một cô bạn thời cấp ba "mày cột tóc lên giống ... búp bê Liên Xô". hỏi nó sao lại nói thế, nó bảo "vì ... tao biết mày yêu nước Nga Xô Viết".
Một lần làm chuyên đề sử về tội ác phát xít Đức trong Thế chiến II, em từng bật khóc khi đọc một mẩu chuyện được người dân bản xứ thời đó truyền miệng nhau: trước lúc bị hành quyết, 1 người mẹ người Ba Lan ôm đứa con trai bé bỏng khóc nức nở. Cậu bé lau nước mắt trên gương mặt của mẹ, giọng nói bình thản và rắn rỏi đến ko ngờ : "Mẹ ơi, đừng khóc, nước Nga Xô Viết sẽ trả thù cho chúng ta"...
Tình yêu ko có lí do, yêu chỉ đơn giản là yêu, thế thôi.
__________________
А зори здесь тихие
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn sad angel cho bài viết trên:
LeBinh (25-08-2010), Siren (29-08-2010), Tanhia75 (10-12-2011)