Tại Moskva: Không sốt cưới vào ngày có “ba số 10”
Chỉ có gần 150 cặp uyên ương đến đăng ký kết hôn vào ngày có "ba số 10"- 10 tháng 10 năm 2010. Con số này ít hơn 7 lần so với số đăng ký kết hôn vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, bà Tatyana Ushakova- giám đốc Phòng đăng ký kết hôn thủ đô tiết lộ với phóng viên.
Trong những năm gần đây dấy lên phong trào cưới vào những ngày đẹp- ngày kết hợp của những con số được coi là "hạnh phúc" và trào lưu đó trở nên phổ biến cả với người dân Moskva. Chẳng hạn như trong những ngày “ba số 7” (ngày 07 tháng 7 năm 2007), “ba số 8” (ngày 08 thàng 8 năm 2008) và “ba số 9” (ngày 09 tháng 9 năm 2009) tại phòng đăng ký kết hôn các cặp đôi xếp hàng để đăng ký. Ví dụ vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 có hơn 1.000 cặp tân lang, tân nương, còn ngày 8 tháng 8 năm 2008 gần 1.700 đôi nên vợ nên chồng.
Trong ngày 10 tháng 10 năm 2010 mới chỉ nhận đăng ký kết hôn của 150 cặp. Con số này quá nhỏ. Có lẽ do ngày 10 tháng 10 năm 2010 rơi vào ngày chủ nhật, và ngày này thường không được các đôi tổ chức đám cưới - bà Ushakova nhận xét. “Nếu ngày đó là thứ sáu hoặc thứ 7 thì sẽ đông hơn rất nhiều, khoảng 1.000 đôi”
Theo bà, ngày 10 tháng 10 năm 2010 các cặp uyên ương có thể đăng ký kết hôn tại một trong bốn cơ sở: tại phòng đăng ký kết hôn ở Griboedov, Ryazan, Petrovsky và Chertanovsky.
Tuy nhiên hạn đăng ký cưới vào ngày 10 tháng 10 còn kéo dài đến ngày 10 tháng 9. Vì thế bất kỳ đôi uyên ương nào muốn cưới vào ngày có ‘ba số 10” có thể tiếp tục đăng ký.
(Theo: http://rian.ru/moscow/20100824/268433952.html )