View Single Post
  #11  
Cũ 21-08-2010, 23:21
leeminnh2ajt leeminnh2ajt is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 1
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Hôm nay lục đống sách cũ ra, lôi quyển Nam tước Phôn Gôn Rinh ra đọc lại. Quyển này, là bản cách đây phải đến 20 năm - giấy đen, em/cháu đã đọc chắc phải chục lần từ bé đến giờ, mỗi lần đọc đều thêm cảm nhận mới. Thử lên Google search xem có ai cùng cảm tưởng thì ra ngay bài này ^^ Bố mẹ em/cháu cưới nhau bên Nga, nên là từ bé đến lớn hay được tiếp xúc nhiều với văn hóa Nga, và cũng thấy thân thiết với nước Nga lắm lắm! Hình ảnh chiến sĩ tình báo Liên Xô cùng với hình ảnh nước Nga, thấy thật là gần gũi ^^ Cảm ơn chủ topic!
Trả lời kèm theo trích dẫn