Trích:
VanVTV viết
Bạn ngocbaoruss thân mến!
Vô cùng cảm ơn bạn za prekrasnuie pesnia. Tôi đã được sống lại những tháng năm trên đất nước Nga của thập kỉ 80 thế kỉ trước nhờ những bài hát của bạn đấy!
Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, các thầy cô thương học trò như con, những thằng bạn chân thật, hồn nhiên, dobrui, những cô bạn xinh đẹp, nhân hậu và cực kì sexy  ...
Nghe những bài hát này mà chảy nước mắt. Nhanh quá, mới ngày nào tuổi 18, mà bây giờ đã hai thứ tóc trên đầu. Bạn bè ngày xưa ai còn, ai mất, lưu lạc tận phương nao...
Tôi tên Văn, làm ở ĐTHVN (43 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội). Rất mong có dịp gặp bạn ngocbaoruss, ngồi nhâm nhi li cà phê hoặc vodka Nga nhớ lại một thời nhé!
Rất vui được làm quen với bạn!
Thân,
Văn.
P.S. Email của tôi: tranhoaivan@o2.pl
|


Chào mừng bác VANVTV đã đến với NNN!Mong bác thông cảm cho sư hồi âm chậm trễ này(tôi phải đi vắng mấy ngày).Thật vui khi những bản nhạc trong topic này có thể kéo thời gian quay trở lại với bác.Rất vui được làm quen với bác,đọc chút tâm sự của bác mà lòng bồi hồi xao xuyến quá.Đồng cảm!!!Tôi cũng sang Nga thời ấy,cũng “ngày nào” tuổi 18-thậm chí còn phải khai tăng lên mấy tháng mới đủ tuổi để đi đó bác…



còn bây giờ chúng ta cùng “sắp già” rồi thì phải bác nhỉ (?)

.Rất mong được ngồi nhâm nhi cùng bác trong một dịp thuận lợi.
Thân.