TQ thân mến!
Về khoản thơ và nhạc thi TQ đừng hy vọng va trach móc AT nhé. AT vốn tâm hồn khô cằn và sỏi đá, chỉ biết đất đá và máy xúc, máy ủi thôi. Chẳng qua là thuyền theo lái ấy mà...ông xã chuột bạch của AT thì laị mê khoản đó nên AT cứ thỉnh thoảng phải bỏ công trường lẽo đẽo theo hầu một chút goị là phu xướng, phụ tuỳ cho ông xã thêm "yêu". Thôi sang tên cho TQ cai quản luôn nhé. AT còn bận chăm sóc mấy bạn sửu, ngọ, thân, mùi cho mập mạp mà dự trữ cho mùa đông này và 2 mùa đông sau...tính hay lo xa nó khổ thế đó TQ à. Chẳng được vô tư, hồn nhiên như các bạn đồng trang lứa.
Người ta thì "đắc nhất nhật, quá nhất nhật", còn AT thì hôm nay đang sống nhăn laị cứ băn khoăn hỏi: "lỡ mai em chết anh có buồn không? sao không sang tên cho em cái nhà hay đưa em đi Mỹ, Pháp du lịch khi em còn sống..?" khổ ghê lắm cơ, chỉ những khổ như thế thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lãng mạn khác cho được.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 15-08-2010 thời gian gửi bài 14:54
|