Ðề tài: HUẾ THƯƠNG!
View Single Post
  #56  
Cũ 14-08-2010, 16:59
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Nì! cái o tê! Đừng có tò mò, "Trẫm" làm chi kệ "Trẫm", nghe "Trẫm" dặng đây nì:
O tê ngồi đó gắng chờ.
Khi mô Trẫm rẻng Trẫm cho vô hầu...Kha...kha...
Bác làm ơn nói rõ, "Trẫm" đây là Vua Minh Mạng hay là là Tự Đức/ Khải Định, để "o nớ" quyết định có ngồi chờ hay không?
Nếu là vua Tự Đức hay Khải Định, "o nớ" sẽ .. dài cổ mặc sức mà chờ! Nếu là vua Minh Mạng, HM sẽ xúi "o nớ" đi tìm cắt một ôm cỏ hương thơm ngát ở đầu nguồn sông Hương, hoạ may mới có dịp diện kiến long nhan ...

Tương truyền, vua Minh Mạng có khoảng 500 phi tần, và để lại cho đời hơn 200 hoàng tử công chúa. Nếu tạm tính luân phiên mỗi đêm, thì mất 500 đêm - khoảng hơn 1 năm rưỡi sau mới xoay tour, hihi . Để khỏi mất công chọn lựa đau đầu, mỗi đêm nhà Vua cưỡi trên một con dê mạnh khoẻ. Nó dừng ở cung nào, thì Vua vào .. vui vẻ ở đó. Các bà phi muốn Vua nhớ đến mình, bèn sai thái giám tìm cắt những ôm cỏ hương thơm ngát, rồi lén đặt trước cửa cung/ phòng của mình để mồi chài chú dê kia, hihi.

Nghe đồn, trong 13 đời Vua Nguyễn, vua Minh Mạng thành công nhất trong chuyện này. Các bác trai du lịch tới Huế, thể nào cũng được giới thiệu các loại "Minh Mạng tửu". Chỉ có tửu mang tên Minh Mạng thôi nhé. Các Vua khác thì ... không có tên trong các "bí kíp" rượu bổ đâu ạ!

Cuối tuần, lén .. nói nhảm chuyện "thâm cung bí sử" một tí. Mong rằng các bác không thấy quá kỳ,
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Anh Thư (14-08-2010), Cartograph (24-08-2010), Kiet-Anando (14-08-2010), LyMisaD88 (19-08-2010), Xamova (15-08-2010)