View Single Post
  #18  
Cũ 12-08-2010, 04:05
cuongpraha cuongpraha is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Praha, Czech republic
Bài viết: 16
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 28 lần trong 11 bài đăng
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Nhà cháu lại nghĩ khác, Mikhail Gorbachev vẫn là chính trị gia Nga đáng kính trọng nhất kể từ thập niên 80 trở lại đây !
Thú thật, tôi tìm được NNN là vì loạt bài về vụ Katyn (Ba Lan) và đặc biệt là bài phân tích của bạn Phươngnn. Trong NNN tôi thích thăm các chủ đề NMLD Dung Quất, Đường Sắt/ Bộ cao tốc, rồi bây giờ là chủ đề về Gorbachev. Nói chung, tôi quan tâm tới các đề tài thời sự, chính trị, xã hội.
Cũng có hôm, khi ngắm tấm ảnh Hồ Tây, tôi thật sự cảm động.
Khi tham gia Diễn đàn, tôi cũng có nêu ý kiến về chữ "nhạy cảm" và đã được Admin giải thích. Tuy đến bây giờ tôi vẫn không đồng ý, nhưng chấp nhận vì đó là Luật đã được đặt ra và trách nhiệm của mình khi đã tự nguyện quyết định tham gia thì phải tuân thủ.
Liệu thời gian, mình có tác động được (bằng cả tỉnh cảm lẫn lý trí) để Luật thay đổi hay không, đó lại là chuyện khác.
Về cá nhân Michail Gorbachev, tôi cũng rất ngưỡng mộ ông. Còn nhớ, thời kỳ 1984-1989...hầu như tôi không bỏ xót một bài diễn văn, phát biểu nào của ông ấy, từ diễn văn ở Đại hội DCSLX lần thứ 27, đến những bài trả lời phỏng vấn, phát biểu sau những lần hội đàm với lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh, Pháp...
Tôi nghĩ, mỗi người có một cách nhìn, một cách nghĩ và từ đó tạo thành tình cảm: Yêu - Ghét.
Thôi thì " Yêu ai cứ bảo là Yêu, Ghét ai cứ bảo là Ghét". Biết làm sao bây giờ?
Với tôi, nhờ có ông Gorbachev mà bây giờ những người ghét ông ta được tự do nói:" Tôi ghét ông lắm" cũng như những người yêu ông ấy (trong đó có tôi) được thoải mái nói:" Tôi ngưỡng mộ ông lắm".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn cuongpraha cho bài viết trên:
Siren (12-08-2010), Vania (12-08-2010)