Khi đi hay về qua Thái Nguyên (thủ phủ cũ của Khu Tự trị Việt Bắc năm nào) nhớ ghé quán Quân Xay ăn phở nhúng. Ngon, bổ và rẻ (hôm đầu tháng 8 này lên TN dạy, nhà cháu có mời cả lớp đi ăn phở nhúng, mỗi người chỉ hết chừng 50k, 9 người hết chưa đến 500k - à, là do rượu táo mèo là của một cậu học viên dân Yên Bái mang đến). Không hiểu sao ở HN lại không ai làm cái món này.
Khì khì, nhà cháu là cái giống cơm (nhất là cơm nguội trong nhà

) vừa lành vừa sẵn thì lại không háo hức, chỉ sướng mỗi món phở thui! Đi Ba Bể mà bỏ qua phở nhúng Thái Nguyên, phở vịt Nà Phặc thời coi như
chưa lên đến đỉnh.
Tiếc là 21-8 tôi có cuộc bảo vệ luận án của NCS của mình nên không thể vắng mặt lỉnh đi du hí được. Chúc mọi người đi về an toàn, làm việc thiện và chụp nhiều ảnh đẹp về cho bà con
cùng được đi tới nơi sơn cùng thủy tận, trời và nước liền nhau ấy.