Trích:
hungmgmi viết
Nếu bác muốn tặng bố vợ chai Imperia thì hiện hungmgmi vẫn chưa thấy có. Hay là bác chuyển sang chai Putinka chai vuông đi, hình thức đẹp, uống ngon thôi rồi, giá khoảng trên 300.000 đ, cũng có ở đó luôn.
|
Hichic, nhà em không hiểu sao hôm nọ lại dở hơi như thế chứ. Đáng lẽ em nên gọi là "bố em" thì đã không làm bác hiểu nhầm. Xin lỗi bác hungmgmi nhé.
Thực ra em vẫn hay chọn vodka Standard làm quà vì em có đọc ở đây và những bài viết khác thì thấy Standard là sự lựa chọn hợp lý vì nhiều nguời Việt thích uống nó. Hè năm ngoái em ra Hà Nội chơi. 1 buổi tối, bàn nhậu có 1nam và 4 nữ, cộng 2 nữ giúp phá mồi (trong đó có nhà em

) làm hết 2 chai vodka Smirnov và Original (0,7l). Uống Smirnov thì "nặng", Standard thì quả là "danh bất hư truyền". Kết quả sáng hôm sau là 5 người kia ko bị đau đầu vì uống nhiều rượu nhưng mà hoặc là chả nhớ đã hứa hẹn với nhau điều gì hoặc là người nhớ thế này, người nhớ thế kia.
Nhà em ở Vũng Tàu. Ở đây có nhiều người Nga sinh sống nhưng em vẫn chưa thấy bán Platinum. Platinum có loại để trong 1 cái hộp tròn làm bằng kim loại màu sáng có vẻ như là nhôm, nhìn khá sang trọng. Năm ngoái nhận được món quà từ con gái, bố em cứ suýt soa: "Nước Nga giàu tài nguyên khoáng sản nên mới phí phạm như thế!"