View Single Post
  #11  
Cũ 10-08-2010, 13:22
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Sự tiêu vong của Liên bang Soviet là tất yếu và không tránh khỏi ! Nó là kết tụ của một chuỗi dài những quan liêu, cơ chế quản lý dân chủ kém và trên nhất, MẤT LÒNG DÂN. Đừng kết tội Gorbachev trong việc này, mà hãy biểu dương ông, bởi vì thật ra cái ghế Chủ tịch (và sau này là Tổng thống) Liên Xô chẳng ai muốn ngồi nữa, và ông chỉ là quân tốt thí, một mình Gorbachev không thể giật đổ một thanh trụ sắt khổng lồ đã 70 năm tồn tại, cũng như những hành động tàn bạo của cá nhân Stalin không triệt bỏ hoàn toàn được sức mạnh của một dân tộc lớn. Hành động dám đảm nhận chức vụ, dám chịu trách nhiệm và công khai thừa nhận sai lầm, đó là dũng cảm đấy chứ ?
Hơn nữa, nên nhớ Liên bang Soviet kể từ khi Stalin nắm quyền không còn là Liên bang Soviet cao thượng, tràn ngập tình người như thời Lenin nữa, họ cũng là một thế lực trên bàn cờ chính trị thế giới đấy chứ ? Cũng phải nhắc thêm về cái trật tự Xô - Mỹ suốt 40 năm sau chiến tranh thế giới, nó đã thu hút hết tinh hoa nhân loại về hai đầu tàu ấy, thế là trong khi chỉ hai lãnh thổ nhỏ hơn so với phần còn lại của thế giới, dân số thì ít hơn nữa, hưởng thụ đầy đủ mọi cơ sở vật chất - tinh thần như những thiên đường mặt đất thì phần kia của thế giới đã trải qua tình trạng ra sao ?
Sự đổ vỡ của Liên Xô, xét cho cùng chỉ thiệt cho một phần nhỏ thế giới thôi, nhưng lợi thì rất nhiều. Trật tự hai cực chấm dứt, thế giới cởi mở và giàu sức sống hơn, người Nga có thể tiếp tục ảo vọng về một quá khứ huy hoàng của họ, nhưng chúng ta - những người ở phần còn lại - sẽ được hưởng quyền sống đầy đủ, chính đáng ngang hàng với hai cái "thiên đường" mà trước kia, nó thật xa vời ~!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vania cho bài viết trên:
cuongpraha (12-08-2010), Dòng suối xanh (11-09-2010)