View Single Post
  #306  
Cũ 10-08-2010, 13:00
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Trăng Quê viết Xem bài viết
Mời các bác cùng dịch bài thơ của anh chàng đẹp trai chết người này ạ - Em không yêu anh đừng có mà hối tiếc. Kinh chưa 4 декабря 1925
cái đó không phải "hối tiếc" mà là "thương xót". Câu đầu này có nghĩa " em không yêu, không thương (hại) tôi" , TQ ah. Dài quá dịch gì nổi!!!

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 10-08-2010 thời gian gửi bài 13:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Trăng Quê (10-08-2010)