View Single Post
  #9  
Cũ 05-08-2010, 00:10
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Chủ đề là ngợi ca sự kiện Cách mạng tháng Mười nhưng thực ra nhắc nhớ lại một đất nước với nhiều hoài niệm... thì theo ý kiến riêng của cháu, trước hết là nên giới thiệu (có thể xem là lần đầu) những bản hành khúc, opera cách mạng nổi tiếng (Tạm biệt người em gái Slav, Cánh đồng thương yêu, Thời thanh niên sôi nổi, Chiến hạm Rạng Đông, Bạch vệ quân Hắc Nam tước...), tất nhiên phải đến 90% trong số đó là một thử thách đối với các ca sĩ vốn không xuất thân từ trường lớp đào tạo từ Nga, nhưng có thể thực hiện theo cách : dàn nhạc giao hưởng (nhất là các bản hành khúc), độc tấu (một số bài hát nhạc nhẹ) hoặc là chiếu clip có lồng ghép bản nhạc gốc của Nga, cháu nghĩ cũng không khó khăn hay tốn kém gì. Cái quan trọng nhất là không khí của chương trình !

Còn những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước hay "sến" một chút là tình yêu có thể kể đến như là Tình ca du mục (bài này thì hát bằng tiếng Việt được), Tia sáng sau cửa sổ nhà em, Tôi yêu em (phỏng thơ Pushkin, trước đây chỉ có giọng ca Lê Dung hát được)... Cháu cũng đã nghe bài "Tuổi thơ đi về đâu" của Alla và thấy ca khúc đó cũng không khó hát, bản "Tình ca du mục" có thể làm mới bằng cách kết hợp giữa đơn ca, vĩ cầm và múa... (xem clip của Helmut Lotti). Ngoài ra các ca khúc của Alla, Sofia Rotaru, Leontyev, Khvorostovsky khá nhiều đều tương đối dễ hát, tuy nhiên đòi hỏi người hát phải nhớ cách phát âm (một chút thôi). Thêm nữa là các bản nhạc của Trio Marenich đệm guitar thì rất tuyệt !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn