View Single Post
  #7  
Cũ 04-08-2010, 23:54
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trích:
littlebird viết Xem bài viết
Cảm ơn comment của bạn Vania nhe!

Thực ra những bài hát mà bạn vừa nói đúng là đã nghe nhiều, nhưng nó vẫn là bất hủ mà. Với lại nhạc Nga hiện đại đâu có nhiều cập nhật đến đông đảo người nghe nhạc ở Việt Nam. Đã gọi là bất hủ thì mỗi năm đến hẹn lại lên, những người yêu văn hóa Nga, âm nhạc Nga ngày trước lại có dịp khơi lại những giai điệu hay, những hồi ức đẹp mà.

Bạn cũng có thể chia sẻ thêm một số bài hát hay mà chương trình chưa đề cập để ban biên tập chương trình đưa vào nội dung để không thấy "ngán tận cổ" nữa hihi...
Vâng thưa bác, từ lâu em đã rất hi vọng sẽ có những sự đổi thay về nhận thức về nước Nga của phần động người Việt chúng ta. Nói thực ra, những sự hiểu biết đó chỉ giới hạn xoanh quay vốn hiểu biết của các du học sinh thời trước mà thôi, thậm chí bây giờ nhắc đến văn hóa (nhất là âm nhạc Nga), người ta đã quan niệm đó là một cái gì đó cổ hủ, lạc hậu và buồn tẻ. Tại sao lại thế chứ ? Do update thông tin kém hay do cách truyền tải thông tin kém ??

Âm nhạc có tác động mạnh mẽ cỡ nào tới tâm hồn cũng như là nhận thức mỗi người như thế nào thì ai cũng biết rồi, nhưng không hiểu làm sao suốt 20 năm qua những người - vốn đã chấp thuận rằng nước Nga và văn hóa Nga đã thuộc về tâm hồn mình - đã không làm được gì hết ! Một chương trình văn hóa, đâu cần PR tốt hay ngân quỹ dồi dào, mà cơ bản vẫn ở nội dung muốn truyền tải, có gì đâu một bài hát cỏn con khi mà ca sĩ bắt đầu hát, khán giả thì thực ra họ chẳng quan tâm bài hát này ở đâu ra, do ai sáng tác, mà phải nghe-được, không-nhàm, không-nhạt. Đành rằng những bài hát mà chúng ta từng nghe đi nghe lại ấy là bất hủ, là gì gì ấy, nhưng khốn nỗi chính những giọng ca của chúng ta lại không thể làm gì đó mới mẻ, thậm chí còn làm co dần cái hay, cái trác tuyệt của ca khúc. Không tin thì mong các bác "cố gắng" nghe lại "Triệu đóa hồng", "Nuối tiếc", hay "Đôi bờ" và so sánh nó với những giọng ca Nga đích thực.

Mà hơn nữa, âm nhạc Nga đâu chỉ có mấy ca khúc đó nhỉ ? Nên nhớ đó là một cường quốc âm nhạc cơ mà, chỉ nguyên mảng ca khúc chiến tranh - nội chiến cách mạng, hay pop, rock đã thừa sức khiến những người chưa từng biết đến nước Nga SỬNG SỐT rồi !!
Trả lời kèm theo trích dẫn