Ồ hay quá, nhưng thực ra có gì mới lạ không cơ chứ, hay lại quanh quẩn Katyusha, Đôi bờ với Giờ này anh về đâu thì em ngán tận mạng rồi !?
Nhạc nhẽo hay cái gì đó muốn hấp dẫn số đông thì ít nhất cũng phải mới và lạ chớ, bây giờ cái thực tế trong đời sống âm nhạc nước mình đang diễn ra quá nhiều sự lầm tưởng, nhất lại là đối với những gì thuộc về quá khứ. Hầu hết người Việt Nam chỉ biết đến nước Nga với cái khái niệm đẹp và buồn, kiểu như Liên Xô là một nước Xã hội chủ nghĩa anh em với chúng ta và nước Nga bây giờ nhốn nháo với một ông Putin danh tiếng vậy ; thật đau khổ thay !
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 04-08-2010 thời gian gửi bài 23:40
|