Hì, ở Hội An có bánh vạc ngon lắm. Mà nói chung là đến Hội An thì phải ăn Cao Lầu, đặc sản không nơi nào có được nhờ cái hương vị đậm chất Hội An. Ai làm cao lầu mà đúng kiểu ấy thì đều phải lấy nước từ một cái giếng - giếng chung --> hương vị đặc trưng chỉ riêng Hội An mới có.
Còn Tết Nguyên Tiêu thì khỏi nói, đông người lắm. Mới sớm mở mắt ra mà đã thấy mọi người đi viếng chùa. Hội An đẹp nhất là trăng rằm, lúc đó có thả hoa đăng đẹp tuyệt vời.
Cháu cũng xin chúc mọi người tất cả mọi điều tốt lành
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
|