Trích:
Мужик viết
2 vị cha cố hì hục dựng tấm biển thông báo trên đường: “DỪNG LẠI! TẬN THẾ ĐÃ RẤT GẦN! QUAY ĐẦU LẠI KHI CÒN CHƯA MUỘN!”
Một chiếc xe lao vèo qua, gã tài xế vừa hét vừa khua nắm đấm:
- Lũ chó chết! Rỗi việc à!
Chiếc xe chưa kịp khuất sau chỗ ngoặt đã thấy tiếng sắt thép va nhau ghê rợn vang lại. Cha này bảo cha kia:
- Có vẻ như ngài đúng. Lẽ ra chỉ cần viết đơn giản thôi: “CẦU GÃY”.
|
Hôm đó em tình cờ đi qua, có chụp được cái ảnh đây bác MU à: