Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #132  
Cũ 29-07-2010, 07:58
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Chuộc lại nỗi buồn

Em giấu nỗi buồn của tôi nơi đâu,
Tài sản cuối cùng,
hành trang duy nhất?

Tôi xin chuộc bằng bầu trời xanh ngắt
Nụ cười em tôi thường mang theo
Và lời yêu mỏng khói lam chiều

Nỗi buồn của tôi, em hãy trả
“Tôi và buồn dựa dẫm dắt nhau đi”


--------------------
Câu thơ của ĐTG
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (02-08-2010), LyMisaD88 (29-07-2010)