View Single Post
  #40  
Cũ 22-02-2008, 19:24
mig-31's Avatar
mig-31 mig-31 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 209
Cảm ơn: 43
Được cảm ơn 202 lần trong 92 bài đăng
Default

Hôm vừa rồi lục lại đống báo cũ mới thấy bài viết về Trosky và Stalin trên báo Thế Giới. Em đưa lên để các bác hiểu rõ hơn về Stalin. Và Trosky-cha đẻ của Hồng quân đã chết như thế nào
Trosky-Stalin Một thời một đời

Gia đình bác nông dân người Grudia tên là Vissarion Dzugashvily có hai người con trai đều chết yểu. Họ chỉ còn lại người con trai thứ 3 là Losif sau này trở thành nhà lãnh đạo Liên Xô nổi tiếng Stalin. Cũng vào thời gian này , trong gia đình bác David Broshtein ra đời cậu bé Lev, sau này là Trosky
Phần I : Giống nhau từ thuở ấu thơ
Năm 1888. losif học tại trường trung học tôn giáo Gorysk và 4 năm học liền đứng đầu lớp, còn Lev học tại trường trung học Odessa. Năm 1894, losif tốt nghiệp xuất sắc và vào chủng viện Tuflissk, còn Lev 18 tuổi bắt đầu tham gia phong trào xã hội – dân chủ. Năm 19 tuổi , sau lần bị bắt đầu tiên, Lev truyền giảng trong các nhà tù Odessa, Nikolaev và Kheron. Lúc đó nhà chủng viện học Dzugashvily kiên nhẫn bồi đắp những kiến thức anh minh tôn giáo và viết nhiều ánh thơ tình trên tờ báo địa phương Iveria dưới bút danh Koba (tên nhân vật từ sách của nhà văn Kazbega về chuyện phiêu lưu mạo hiểm của Robin Hood người Grudia). Nhưng cả hai lĩnh vực Koba đều không thành công, chẳng trở thành giáo sỹ, cung chẳng trở thành nhà thơ. Losif sau khi đọc quá nhiều “ sách giáo lý cách mạng” bị khai trừ khỏi chủng viện và dấn than vào “sự nghiệp mới”. Dường như cùng lúc, cả losif và Lev bắt đầu “Giai đoạn Sibiri”. Năm 1902 losif bị bắt và chuyển đến làng Hiznaya Uda, tỉnh Irkutsk. Cũng năm đó, Lev trốn khỏi cuộc lưu đày Irkutsk, kịp lấy vợ và có hai con gái. Ông để vợ và con gái ở lại Sibiri. Tương tự như vậy , năm 1908 losif có con trai Yakov và gửi đứa bé cho người than chăm sóc( tới tận năm 1921 sau khi cách mạng thành công mới nhận lại). Trên đường làm cách mạng, lúc trốn đến London, Bronshtein khai vào tấm hộ chiếu mới họ “Troky”, theo họ của một người cai ngục quen biết. 10 năm sau Dzugashvily cũng làm điều này. Bài báo đầu tiên in tại Vienna(Áo). Ông ký tên “Stalin”
Còn nữa...
Trả lời kèm theo trích dẫn