Trích:
Мужик viết
Cám ơn bác Kóc! Hay quá bác ạ. Những thông tin và hình ảnh bác cho bà con xem thật tuyệt. Nó khiến em bắt đầu ngồi mơ đấy, bác ạ!
Em mở topic này nhưng bây giờ em đề nghị bác "chăm sóc" nó giúp, bác nhé. Về đường xá một chữ bẻ tư em không biết!
Chiều qua ngồi cafe với bác Vidinhmadi, 2 anh em lục trí nhớ mãi mà không ra "đường cao tốc" tiếng Nga là gì. Chỉ biết là nó dễ lắm, Nga lắm, nghe cái là biết ngay... thế mà chịu đấy.
11 giờ đêm bị đập đầu vào cánh cửa sổ em mới nhớ ra. Bốc điện thoại gọi ngay cho "quan tổng đốc" Lạng Sơn (lúc đó đang mắc màn): Автомагистраль! Nghe tiếng "À" y như người ngứa mũi, hít hà mãi mà vừa mới hắt xì hơi được.
|
Kóc cám ơn các Bác! Viết bài, đăng ảnh như là cách cám ơn và đóng góp cho diễn đàn khi mình đã đọc các bài viết hay, súc tích, khi xem các hình ảnh đẹp, ý nghĩa... của các thành viên khác. Kóc sẽ phụ Bác về topic này trong khả năng của mình, tất nhiên còn nhiều mems khác nữa cũng sẽ đóng góp cho lĩnh vực là huyết mạch của nền kinh tế nhưng còn nhiều ngổn ngang....
Cho Kóc hỏi thăm Bác Vỉ Đinh, "quan tổng trấn miền biên ải". Bác ấy "hắt xì" làm Kóc và cư dân NNN áy náy quá, không biết đã làm điều gì "khả ái ô.." không nữa

.
Về cái từ Автомагистраль Kóc sẽ viết sau, nó hơi khác với các định nghĩa của Châu Âu, Mỹ....