View Single Post
  #158  
Cũ 24-07-2010, 19:31
Kachiusavn's Avatar
Kachiusavn Kachiusavn is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 100
Cảm ơn: 213
Được cảm ơn 218 lần trong 57 bài đăng
Default

Trích:
NungTun viết Xem bài viết
Xin chào cả nhà!
Tình cờ lượn lờ tìm lời bài hát của Triệu đóa hoa hồng, iêm lạc vào đây và bị Nước Nga giữ chân.
Iêm học tiếng Nga từ năm lớp 6 cộng thêm 5 năm học đại học nữa, vị chi iêm cũng có tổng cộng gần một tá năm ăn ngủ cùng tiếng Nga. Nhưng tiếc là sau khi ra trường iêm lại sử dụng toàn tiếng Anh và thế là tiếng Nga iêm lại phải gói gém cất vào một góc.
Iêm yêu nước Nga lắm (iêm nghĩ là ai đã học tiếng Nga đều có ty này), khổ nỗi lại lực bất tòng tâm, 15 năm không hề sử dụng nên giờ iêm còn mỗi khả năng đọc, nghe thì đoán là phần nhiều, nói thì mở mồm ra tiếng Anh đã chặn ở cửa miệng.
Rất mong cả nhà ủng hộ và giúp em tìm lại tình yêu đã cất vào góc nào đó của iêm. Cảm ơn cà nhà!
Yêu tiếng Nga lắm nhưng cũng giống nhiều người khi nói tiêng Nga thì lại hay nói Tiếng anh vào . khi quay lại nói tiếng anh thì lại nói tiếng Nga , nếu không dùng có lẽ sẽ quên dần Tiếng Nga mất thì tiếc lắm nhỉ . vì thế thỉnh thoảng vào đây để đọc , viết , hoc lại tiếng Nga
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Dzambul3/1983To11/1987ToBielefeld3/2011
Trả lời kèm theo trích dẫn