Сáс bác cho em góp vui với
Các giai đoạn say xỉn
Giai đoạn 1 - Người thông minh nhất
Ở giai đoạn này các bác bợm rượu sẽ trở thành chiên ra về bất cứ vấn đề nào. Các bác biết tất cả mọi thứ và mong muốn chia xẻ kiến thức cho bất kỳ ai muốn nghe. Các bác lúc nào cũng đúng.Tất nhiên, người nghe sẽ bao giờ cũng sai.
Và đây là cơ hội tốt để tổ chức một cuộc hội thảo khoa học, nếu như cả người nói và người nghe đều là những người thông minh nhất.
Giai đoạn 2 - Người quyến rũ nhất
Ở giai đoạn này các bác bợm rượu đột nhiên nhận ra rằng các bác có vẻ bề ngoài đẹp hơn tất thảy mọi người đang có mặt tại bàn nhậu, và mọi người đều bị vẻ đẹp của các bác quyến rũ. Các bác có thể dũng cảm đến làm quen với bất kỳ người nào, bởi tin chắc rằng mọi người đều thích các bác, và muốn được giao lưu với các bác. Với sự tự tin đó, lại thêm tri thức đã có được từ giai đoạn trước, các bác có thể bàn luận về bất kỳ chủ đề nào với bất kỳ người nào.
Giai đoạn 3 - Người giàu có nhất
Ở giai đoạn này, các bác bợm rượu hoàn toàn bất ngờ cả với chính mình, trở thành những tay đại phú, giàu có nhất thế giới. Các bác có thể mở túi khoản đãi tất cả mọi người có mặt tại quán, bởi các bác tin chắc rằng ngay bãi đỗ xe sau quán có một chiếc xe bọc thép chở đầy tiền. Đến lúc này các bác có thể dũng cảm nhận thách đố và cá cược về bất kỳ điều gì, bởi vì các bác luôn là người thông minh nhất, và có thể đặt cược bao nhiêu cũng được, bởi vì các bác là người giàu có nhất. Các bác chiêu đãi bất cứ ai các bác thích, bởi vì các bác đang là đang là những người quyến rũ nhất thế giới.
Giai đoạn 4 – Súng bắn không thủng
Giờ đây, các bác đã sẵn sàng để thách đấu với bất kỳ ai, nhất là những người không chịu tranh cãi, cũng không nhận thách đố cá cược gì. Các bác có thể đòi đánh nhau với bất kỳ ai, vì không có gì trên thế giới có thể gây cho các bác thương tổn.
Ở giai đoạn này các bác cũng có thể biến tất cả mọi người, kể cả những người các bác thích và những người các bác không thích thành đối thủ, và thách đấu với họ, cả đấu trí lẫn đấu tiền.
Đằng nào thì các bác cũng không bao giờ thua, bởi các bác là người thông minh nhất, giàu có nhất, và, quỷ tha ma bắt, đằng nào thì các bác cũng đẹp đẽ quyến rũ nhất.
Giai đoạn 5 - Người vô hình
Đây là giai đoạn say xỉn cao nhất. Đến đây thì các bác có thể làm bất cứ chuyện gì, bởi chẳng ai còn nhìn thấy các bác nữa. Các bác có thể nhảy múa trên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người mà các bác thích, bởi vì những người các bác không thích sẽ không thể nhìn thấy các bác. Các bác cũng sẽ vô hình đối với những ai muốn đánh nhau với các bác. Các bác có thể đi giữa đường, và hát rống lên bất cứ bài hát nào, bởi có ai nghe thấy hay nhìn thấy các bác đâu, và vì các bác vẫn thông minh, cho nên các bác thuộc lời tất cả các bài hát trên đời.
Nguồn:
www.anekdot.ru