Chào cháu Vũ,
Bác rất bận nên hồi âm nhanh:
- Bác đã gửi Thư bảo đảm 10 huy hiệu Liên Xô có hình Lênin tặng cháu. Vì cháu còn nhỏ chưa có chứng minh thư nên bác gửi qua mẹ cháu, chắc 2-3 ngày nữa cháu nhận được. Khi cháu nhận được số huy hiệu này thì bác đang dặt dẹo ở tỉnh Khánh Hòa hay Đắc Nông gì đấy...híc...híc...
- Cháu tìm gì mà khổ đời thế? những 4 năm ròng thì quả là khổ! Huy hiệu Liên Xô thì bác nhiều .... híc... híc... cho các cháu huy hiệu thì bác không tiếc (vì bác đã có sẵn) nhưng tiếc tiền cước (tiền thật phải móc ngay lập tức để trả tiền cước gửi huy hiệu đi). Nói vui vậy thôi, cháu đi xin đồ sưu tập thì cũng chẳng khác gì bác hiện nay là bác cũng tăng xin giảm mua... tích cực cầm nhầm, ấy chết, không cầm nhầm được! Bật mí với cháu: Bác mới xin được bộ quân hàm, cầu vai đại tướng kiểu cũ của ông Võ Nguyên Giáp, có giấy tờ chứng nhận kèm theo là tặng... nhà sưu tập Trần Vương Việt! Vì thế bác rất hiểu tâm trạng của cháu khi muốn có mấy cái huy hiệu Liên Xô.
- Cái ảnh trên (avatar) của cháu thì là quân hiệu gắn trên mũ của quân đội Liên Xô, giá của nó khoảng 7-10 USD và bác không có để tặng cháu.
- Cái ảnh bên dưới của cháu là hình vẽ chứ không có huy hiệu nào như thế. Phần lớn hình vẽ của ảnh này là Huy chương vệ quốc nhưng Huy chương vệ quốc có gươm và súng bắt chéo nhau... giá của Huy chương vệ quốc cũng vài chục USD một chiếc. Bác cũng không có tặng cháu.
Chúc vui vẻ.
Việt
|