Thấy các chiến sĩ bàn luận, tớ cũng phải nuốt nước bọt.
Dạo này sao thấy nhiều loại vodka thế. Hôm rồi tớ có uống cái chai vuông 1l chữ xanh cũng thấy đề là Hoàng đế để trong hộp cứng có vải lót khá bắt mắt nhưng có lẽ theo gu thì tớ thích Stolichnaia. Cái anh Dolgoruka uống cũng được nhưng có lẽ ấn tượng nhất là chai vỏ kim loại hôm uống ở nhà bác Hongducanh.
Đứng về mặt nghệ thuật uống thì người Nga cũng chẳng cầu kì lắm. Qua đây nóng quá, cái gì cũng nhét tuốt vô tủ lạnh. Mà uống vodka cần bạn chứ đâu cần nghệ thuật nhỉ?
Tớ với Đ/c Ma cũng có cần miếng đá nào đâu. Chỉ tiếc Anh TrungDN bán rượi mà lại bị vợ cấm uống.
|