nhavan viết
30
Chồng của chị sức khỏe sao rồi?
-Cảm ơn anh, rất tốt.
-Thế thì sắp ra viện rồi còn gì?
-Tôi nghĩ là chưa ra được đâu.
-Bác sỹ chưa cho về à?
-Không phải. Vừa rồi tôi đã thấy cô y tá chăm sóc chồng tôi bấy lâu nay.
Theo mình nên sửa một chút
- Lão chồng của chị sức khỏe sao rồi?
-Cảm ơn anh, rất tốt.
-Chắc sắp ra viện rồi còn gì?
-Tôi nghĩ chắc là chưa đâu.
-Bác sỹ chưa cho về à?
-Không phải.Mình thấy cái con y tá chăm sóc lão vẫn luẩn quẩn chỗ lão ta ..
|