Hình như trong 3N có nhiều "bà cô khó tính" ?
Thực tình thì rất khó cho Thủ tướng, không lẽ dùng "Xa lộ cao tốc" (Hán quá) hay "Đường ô tô cao tốc" (hơi dài, hơi "quê"). Vả lại, con đường này chắc chắn thuộc sự quản lý nhà nước của Cục giao thông đường bộ, nên cứ gọi "đường bộ cao tốc" để khẳng định chủ quyền, mấy anh đường sắt, đường thủy, đường không đừng có xí xọn !
Tôi dự kiến sẽ tham gia dự thầu phần việc đuổi trâu bò trên đường cao tốc, nếu thắng thầu sẽ tạo việc làm cho khổng 1 ngàn người.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
|