Quả thật là thông tin này em chẳng biết đưa vào đâu cho đúng .. thôi, gắn tiếp vào đây vậy:
18h chiều hôm nay tại SG - tức 12h Thuỵ Sĩ, Hoa May em ngạc nhiên và cảm động, vinh hạnh quá khi được "qua loa" với một offline nhỏ ở tít trời Tây! Nghe giọng nói quen quen, lạ lạ ... nhưng rất hồ hởi nhiệt tình, HM thực sự vui quá!
Bạn thử đoán xem là những ai nhé: một người đáng kính rất yêu NNN, nhưng vì bận rộn quá nên tạm ngưng "tám", chỉ .. xem "cọp" từ xa lắc xa lơ. Một người gia nhập làng 3N chưa lâu, nhưng cũng giỏi "tám" với những hoa lá cành lạ lạ, độc đáo ...
Thôi, để "người trong cuộc" tự giới thiệu. HM "bật mí" nữa e rằng mất hay, hihi.