View Single Post
  #60  
Cũ 18-07-2010, 21:19
nhavan nhavan is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 9
Cảm ơn: 43
Được cảm ơn 13 lần trong 6 bài đăng
Default

Tôi xin được tham gia, mong các bạn góp ý nhé:

37
Có một tờ báo đặt câu hỏi là: '' Người phụ nữ có thể đi đâu khi không có chồng mình bên cạnh?''. Và có một câu trả lời hay nhất là:" Đi bất cứ đâu cô ấy muốn, nhưng phòng hộ tịch thì không." (ý nói đến làm thủ tục ly hôn).

38

Một tờ báo khác lại hỏi: '' Thế nào là người chồng lý tưởng?'' Câu trả lời hay nhất là :'' Người đàn ông lý tưởng là người mà họ luôn nghĩ rằng họ đang có một cô vợ lý tưởng."

39

-Don này, sắp tới thằng nhỏ mình học đàn violon đấy!
-Nhưng nó bị khiếm thính thì làm sao ?
-Điếc thì đã sao? Nó chỉ chơi đàn thôi chứ cần gì nghe nhac.

40

Có hai người bạn ở thành thị lần đầu tiên về nông thôn. Họ dạo chơi trong vườn và nhận thấy rằng trên tất cả các cây cối ở đây đều có nhiều quả táo, nhưng chỉ có một cây là không có quả nào. Họ bèn hỏi một cậu bé:
-Em có biết tại sao trên cây này không có một quả táo nào vậy?
-Biết chứ. Nó là cây sồi đấy.

41

Mọi người hỏi một cậu bé :
- Mẹ và bố thì ai là em yêu mến nhất?
-Bố. Cậu bé trả lời.
-Thế tại sao nào?
-Vì bố không bao giờ ở nhà cả.

43

-Marina này, cậu có biết ông Ivanop nhà ở đối diện với cái nhà tù không?
-Biết rồi, nhưng sao cơ?
-Bây giờ ông ấy đang sống đối diện với nhà của ông ấy đấy.

Câu 42 có một số từ tôi không hiểu chính xác nghĩa nên không giám dịch, còn câu 44 thì đã có bậc thầy dịch rồi. Mong các bạn tham gia.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nhavan cho bài viết trên:
Nina (05-04-2012)