Hihi các cô chú xem giùm cháu với.
30. _ Chồng của chị giờ cảm thấy sao rồi ?
_ Cám ơn bác sĩ, rất tốt.
_ Anh ta sẽ sớm ra viện chứ ?
_ Tôi nghĩ sẽ không sớm đâu.
_ Bác sĩ nói vậy à ?
_ Không, tôi đã nhìn thấy cô y tá làm việc ở đó.
31. _ Con chúng ta lại lấy tiền trong ví của anh - Người chồng nói một các giận dữ.
_ Tại sao anh lại nghĩ là nó lấy ? Lỡ em lấy thì sao ? - Người vợ nói.
_ Không phải em, trong đó còn lại một ít tiền cơ mà.
32. _ Tại sao vợ anh lại li dị anh ?
_ Cô ấy nói rằng không thể ăn nổi những món tôi nấu.
33. _ Cậu đi đâu về thế ?
_ Từ chỗ bác sĩ về. Răng tôi bị đau.
_ Vậy à, bây giờ hết đau rồi chứ ?
_ Tôi không biết. Cái răng nằm ở chỗ bác sĩ rồi.
34. _ Chị đã lấy chồng rồi à ? - Bác sĩ hỏi.
_ Vâng, hai lần rồi.
_ Và có con rồi chứ ?
_ Sáu đứa. Hai đứa của chồng đầu tiên, hai của chồng thứ hai và hai đứa còn lại là con riêng của tôi.
35_ Mái tóc của bạn mới đẹp làm sao Olechka. Bạn được thừa hưởng từ mẹ à ?
_ Không, tớ nghĩ là từ bố. Trên đầu ông ấy giờ có còn cái tóc nào nữa đâu.
36. _ Người vợ trở về từ phòng khám :
_ Bác sĩ khuyên em năm nay nên đi nghỉ ở biển. Anh nghĩ chúng ta sẽ chọn Sochi hay là Ianta ?
_ Anh nghĩ nên chọn một bác sĩ khác.
|