30
Chồng của chị sức khỏe sao rồi?
-Cảm ơn anh, rất tốt.
-Thế thì sắp ra viện rồi còn gì?
-Tôi nghĩ là chưa ra được đâu.
-Bác sỹ chưa cho về à?
-Không phải. Vừa rồi tôi đã thấy cô y tá chăm sóc chồng tôi bấy lâu nay.
31
Thằng cu nhà mình lại lấy tiền trong ví của anh rồi em ơi! Anh chồng bực tức nói với vợ.
-Sao anh lại nghĩ là con nó lấy? Có thể là số tiền đó em lấy thì sao? Cô vợ trả lời.
-Anh khẳng định là nó rồi, vì trong ví còn lại rất ít tiền.
32
-Tại sao vợ cậu lại chia tay với cậu thế?
-Cô ấy nói là không thể dùng được những món gì mà tôi nấu.
33
-Anh đi đâu về đấy?
-Tôi đi bác sỹ về, cái răng nó đau.
-Nói sao ấy chứ, tôi thấy nó có đau đâu nào?
-Không biết nó có đau hay không nữa, nó đang ở phòng nhổ răng của bác sỹ
34
-Chị lấy chồng rồi chứ?
_Vâng, hai lần rồi.
-Thế các chấu thế nào?
-Sáu đứa tất cả. Hai đứa ở với chồng đầu, hai đứa ở với chồng hai, còn hai đứa nữa là con riêng của tôi.
35
-Cậu đang sở hữu một mái tóc tuyệt đẹp đấy Oletka ạ. Chắc là cậu thừa hưởng di truyền từ mẹ mình?
-Ồ không, tôi nghĩ là thừa hưởng từ bố tôi đấy, vì mẹ tôi có có sợi tóc nào trên đầu đâu.
36
Người vợ đi từ phòng khám trở về:
-Bác sỹ đã khuyên em trong năm nay nên đi biển nghĩ mát anh ạ. Theo anh thì nên chọn địa điểm nào? Cotri hay Ialtu?
-Theo tôi thì cô nên chọn ông bác sỹ khác mà khám.
Kính chào các bạn. Thấy chủ đề vui quá nên tôi cũng tham gia tí cho vui, mong các bạn ủng hộ.
|