Anh Phạm Tuân (gọi anh cho nó trẻ) đã bay lên vũ trụ 30 năm trước.
Thế giới đã có nhiều thay đổi trong suốt khoảng thời gian đó. Vị thế của VN đã không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc cho một công dân VN bay vèo lên vũ trụ phát nữa?
Ngày xưa ta có Liên xô tài trợ, nay thì LX không còn nữa. Dân triệu phú, tỉ phú thế giới hiện nay đóng tiền cho Nga là bay lên vũ trụ thôi.
Qúa dễ, chẳng chính trị chính em gì hết. Ông có tiền, chúng tôi có tàu vũ trụ, hai bên ký kết hợp đồng, tập luyện xong là bay.
Liên xô đã đào tạo cho VN khoảng 5 vạn lưu học sinh. Trừ một số bác lưu lạc ở lại lấy vợ và kiếm ăn, đa số là về nước hết.
Vậy, nếu mỗi đồng chí cựu lưu học sinh đóng vài chục đô, đảm bảo ta có tiền thuê tàu Nga cho một công dân VN lên vũ trụ phát nữa.
Vài chục đô một người, nhân vối 50 nghìn người, eo ôi, một con số khổng lồ ấy chứ.
Các bác thấy dự án này khả thi không?
-------------------
TB:Các bác đừng cười vào mũi em nhé. Trên đây là em viết lại ý tưởng của một bác hiện vừa vừa-tức không nhớn-hay là nguyên nhớn (mà em tạm không nêu tên) đã từng được nghiêm túc đưa ra cách đây vài năm tại một cuộc họp, sau đó cũng được các bạn Nga biết đến. Em thấy ngộ nghĩnh và...táo bạo quá
, các bác ạ.