Thời còn đi học, tôi may mắn được nghe những bài giảng về Quy hoạch đô thị do 1 tiến sỹ kiến trúc đã từng học và sống ở Hungaria. Đại ý thế này:
Ông ấy cho rằng, Sài Gòn cứ ngày càng mở rộng đường phố vì thế, sẽ dẫn đến việc Lô phố ngày càng mỏng đi.
Thời đại này và tương lai gần, con người ta làm việc, mua bán, trao đổi không phải bằng phương tiện giao thông nữa! Mà qua internet! (bạn muốn mua gì, chỉ cần vào Net. Bạn đi làm ư? Không cần! Qua Net!...)Thế thì, tại sao không có 1 cách tổ chức như thế nào để giảm thiểu việc mở rộng đường phố? Khi ấy sẽ dẫn đến việc hủy hoại đô thị hiện tại mà chưa hẳn đã có được lợi ích thiết thực và hiệu quả nhất.
Tôi thường hay ngồi nghĩ: Đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ "mất" 6 tiếng đồng hồ để làm gì nhỉ? Và, ai sẽ đi? Ai có nhu cầu đó? Và nếu có thì, nhu cầu "to lớn" và "cấp bách" đến mức độ nào?
Tôi mới "trúng quả" được khoảng
500 triệu đồng. Vâng, đúng thế!
Bây giờ nhà tôi mới có chuyện căng thẳng đây! Nhà tôi ở đang xập xệ, gia đình tôi còn nhiều việc phải lo. Ví dụ: chi tiêu hằng ngày, hằng tháng... những tiện nghi tối thiểu cũng chưa có... Thế mà lại có ý kiến từ người trong nhà tôi rằng, nếu xây nhà, nên xây móng thật kiên cố, rằng là thế này, rằng là thế kia... Để mai mốt, lỡ xây nhà 5,7 tầng thì không phải làm lại móng(!) Tôi thấy cũng... có "tầm" thật! Nhưng, hiện tôi chỉ có vỏn vẹn
500 triệu đồng!

Vậy thì, theo các bác, tôi nên như thế nào?